Cô gái Đắk Lắk dành 10 năm làm việc cật lực trên thành phố để làm đúng 1 thứ cho người cha chạy thận: Ngưỡng mộ quá!
Một trong những mong muốn lớn nhất của chúng ta là ba mẹ luôn khỏe mạnh, nhưng điều này ngày càng trở nên khó khăn khi ba mẹ tuổi cao. Câu chuyện của Thục Quyên Nguyễn, 32 tuổi, từ Đắk Lắk, về hành trình chăm sóc ba cô bị bệnh thận từ năm 2014 đã gây xúc động cho nhiều người. Là founder của Byquyenclothing, một tiệm đồ vintage nổi tiếng, Quyên đã đồng hành cùng ba trong suốt 10 năm chạy thận, vừa học vừa làm thêm để lo cho ba. Sau nhiều nỗ lực, cô đã thực hiện được lời hứa với ba, mua đất và xây nhà gần bệnh viện, rút ngắn quãng đường từ 40km xuống 3km, giúp ba có nơi nghỉ ngơi sau khi chạy thận.
Có hôm mình té trên xe bus hay bị trộm mất ví, nhưng từ khi nào mình đã mua được đất gần bệnh viện tỉnh và xây nhà cho ba. Mẹ có chỗ ở tốt hơn, ba gần bệnh viện chỉ 3km thay vì 40km. Từ một cô gái không có tiền, giờ mình đã thực hiện ước mơ cho ba mẹ sau 10 năm. Mình sống ở TP. HCM, ước đi nước ngoài nhưng tạm gác lại. Năm sau mình sẽ dành tiền để đi Hàn Quốc hay Nhật Bản, vì chưa bao giờ ra nước ngoài. Năm nay, mình tự hào về bản thân. Câu chuyện của mình đã khiến nhiều người xúc động và chia sẻ cảm xúc, động viên gia đình. Nhiều bình luận khen ngợi và chúc sức khỏe cho ba mẹ mình.




Source: https://kenh14.vn/co-gai-dak-lak-danh-10-nam-lam-viec-cat-luc-tren-thanh-pho-de-lam-dung-1-thu-cho-nguoi-cha-chay-than-nguong-mo-qua-21524112216163217.chn